Vụ khống chế con tin bằng súng AK gây chấn động TT-Huế
(Cadn.com.vn) - Khoảng 18 giờ 30 ngày 16-1, tại nhà nghỉ Như Phước nằm trên đường Cao Xuân Dục (phường Vỹ Dạ, TP Huế) đã xảy ra một vụ bắt cóc con tin. Đối tượng dùng súng AK uy hiếp con tin. Sau hơn 10 phát súng chỉ thiên, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố cố thủ…
![]() |
Mẹ Minh tại hiện trường |
Theo chị M.A ở gần nhà nghỉ Như Phước cho biết, trong khi đang ăn cơm thì chị nghe một tiếng súng nổ kèm theo đó là những tiếng la hét của người dân. Mọi người trong gia đình hoảng loạn, bỏ chạy ra ngoài, mới biết tiếng súng được phát ra tại nhà nghỉ Như Phước. Ông Vĩnh Hiền, người sống sát bên khu nhà nghỉ này kể lại: Trước đó ông thấy một thanh niên mặc đồng phục quân đội, tay cầm súng AK, tay kia kẹp cổ một cô gái lôi xềnh xệch từ dưới nhà nghỉ lên lầu.
Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, hàng trăm chiến sĩ quân đội, CA, dân phòng đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Tỉnh đội TT- Huế đã điều 4 xe chuyên dụng chở 3 đại đội phản ứng nhanh đến khu vực nhà nghỉ Như Phước. Lúc này, hàng ngàn người dân hiếu kỳ tập trung về khu vực xảy ra sự việc. Từ Đập Đá về đường Nguyễn Sinh Cung đã được lực lượng CSGT chốt chặn 2 đầu để đảm bảo an ninh, cơ quan chức năng đã cấm người dân lưu thông vào tuyến đường này, đồng thời lập hàng rào bảo vệ 3 vòng từ đường Phạm Văn Đồng và Nguyễn Sinh Cung vào khu vực nhà nghỉ Như Phước để cô lập hiện trường. Toàn bộ khu vực dân cư và các tuyến đường trong khu vực nhà nghỉ đã được cơ quan chức năng vận động đóng cửa, tắt điện. Hàng trăm người lao động, cán bộ nhân viên sống gần khu vực nhà nghỉ mắc kẹt không được về nhà ngay sau khi sự việc xảy ra.
Sau nhiều giờ các cơ quan chức năng thương thuyết không thành, đối tượng vẫn cố thủ, trên tay cầm vũ khí. Theo ghi nhận của P.V, tiếng súng vẫn được phát ra từ nhà nghỉ Như Phước. Qua xác minh ban đầu, đối tượng là Nguyễn Văn Minh, trú Lệ Thủy (Quảng Bình). Minh là binh nhất thuộc Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 bộ binh, đóng quân tại H. Cam Lộ (Quảng Trị). Sau khi xác định được danh tính đối tượng, lực lượng an ninh đã tạo điều kiện, đưa mẹ Minh đến hiện trường thuyết phục Minh buông súng. Ở cách nhà nghỉ Như Phước khoảng 50m, P.V đã nghe tiếng mẹ Minh vọng qua loa phóng thanh: “Con ơi, đừng dại thế, không yêu người này thì yêu người khác. Hãy về với mẹ”. Tiếp theo đó, là những lời vận động, thuyết phục từ đồng đội, bạn của Minh nhưng y vẫn bỏ ngoài tai và đáp trả bằng 3 phát đạn liên hồi khoảng vào lúc 20 giờ 30 ngày 16-1.
Càng về khuya, Minh càng bộc lộ tính hung hãn khi khoảng 2 giờ sáng y tiến hành đập phá liên tục trong phòng trú ẩn của mình. Những tiếng kêu inh tai phát ra từ căn phòng bị bao vây. Khoảng 4 giờ sáng ngày 17-1, Minh lại tiếp tục đập phá và lớn tiếng gào thét khiến người dân lại một phen kinh hoàng.
![]() |
Lực lượng CSGT chốt chặn ở khu vực Đập Đá |
Các chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm đã phải gồng mình nín thở men theo bờ tường bám sát phòng Minh. Nhưng tình hình bên trong vẫn chưa có gì thay đổi. Đối tượng vẫn lăm le súng sẵn sàng bắn trả cảnh sát bất cứ lúc nào. Một số chiến sĩ đã dùng hình nộm đánh lạc hướng suy đoán của Minh nhằm phân tán sự tập trung của y. Sau đó một nhóm vờ phá mạnh vào cửa để nghi binh. Minh chĩa súng bên cửa sổ để cố thủ và trả đòn. Hơn 4 giờ ngày 17-1, hơi cay đã được tung vào cửa sổ ngay khi Minh vừa ghếch súng ra ngoài quan sát. Toàn bộ lực lượng phục kích được lệnh tấn công, ập vào bắt sống đối tượng, giải thoát con tin.
Ông Đinh Như Phước, chủ nhà nghỉ Như Phước cho biết: “Tôi thực sự bàng hoàng về việc xảy ra. Lúc tên Minh vào, tôi rời nhà được 2 phút, trong nhà chỉ có đứa con trai đang ở trên lầu. Bỗng tôi nghe 3 phát súng bắn chỉ thiên liên tiếp, mọi người chạy tán loạn, tôi cũng men theo bờ rào trốn sang nhà hàng xóm ẩn nấp. Thấy có chuyện không hay, tôi gọi con trai thì biết nó vẫn an toàn. Ít phút sau đứa con trai cũng đã trốn thoát ra ngoài. Trong nhà nghỉ lúc đó chỉ còn Minh và con tin.
Theo CQĐT, cô gái bị bắt giữ làm con tin là em Trần Thị Thu Trang, học sinh lớp 10B7 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP Huế. Hiện, cả con tin và thủ phạm đều đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện TƯ Huế vì bị ngất sau một đêm căng thẳng cùng với ảnh hưởng của hơi cay khi giải cứu con tin. PV sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sớm nhất đến bạn đọc.
![]() |
Con tin được cứu thoát và đưa lên xe cấp cứu |
![]() |
Hàng ngàn người dân hiếu kỳ đang theo dõi vụ việc |
![]() |
Lực lượng Cảnh sát cơ động đang tham gia bảo vệ hiện trường |
|
Các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về |
Hải Lan